Dengarkan lagu Sao Đổi Ngôi nyanyian Ly Dieu Linh dengan lirik

Sao Đổi Ngôi

Ly Dieu Linh, Chế Khanh5 Okt 2024

Lirik Sao Đổi Ngôi

Sao Đổi Ngôi - Lý Diệu Linh/Chế Khanh

Lyrics by:Tú Nhi

Composed by:Tú Nhi

Bước chân lê dài dốc sỏi dường trơn

Chiều in bóng mây trời tái tê buồn

Tàn dông xé lòng cô lữ

An phận chia mộng từ ly

Lỡ duyên còn tác hợp dược gì

Cố tri dâu rồi tôi dã về dây

Tìm hương dấu xưa lòng nét trang dài

Ngàn thương mấy tuần trăng nhớ

Chân mềm khúc rạng ngời xưa

Ấy xót xa nhiều biết ngỏ cùng ai

Bỡ ngỡ bàn tay trần trăm mến

Lời ca nào di tìm nhạc dâu vắng imm lìm

Bơ vơ mềm môi vì rượu dắng

Dong dầy dêm hoang vắng

Thuốc tàn khói tay

Bướm mang phong nhụy hoa còn gì dâu

Dèn khuya dổi ngôi bờ liễu rũ sầu

Ngoài kia vũ trụ den tối

Hai ngeui cách biệt nổi

Bởi sao trời dổi sắc giành ngôi

Bước chân lê dài dốc sỏi dường trơn

Chiều in bóng mây trời tái tê buồn

Tàn dông xé lòng cô lữ

An phận chia mộng từ ly

Lỡ duyên còn tác hợp dược gì

Cố tri dâu rồi tôi dã về dây

Tìm hương dấu xưa lòng nét trang dài

Ngàn thương mấy tuần trăng nhớ

Chân mềm khúc rạng ngời xưa

Ấy xót xa nhiều biết ngỏ cùng ai

Bỡ ngỡ bàn tay trần trăm mến

Lời ca nào di tìm nhạc dâu vắng imm lìm

Bơ vơ mềm môi vì rượu dắng

Dong dầy dêm hoang vắng

Thuốc tàn khói

Bướm mang phong nhụy hoa còn gì dâu

Dèn khuya dổi ngôi bờ liễu rũ sầu

Ngoài kia vũ trụ den tối

Hai ngeui cách biệt nổi

Bởi sao trời dổi sắc giành ngôi

Ngoài kia vũ trụ den tối

Vẫn hai cách biệt nổi trôi

Bởi sao trời dổi sắc giành ngôi

Ngoài kia vũ trụ den tối

Hai ngeui cách biệt nổi

Bởi sao trời dổi sắc giành ngôi

Ngoài kia vũ trụ den tối

Hai ngeui cách biệt nổi trôi

Bởi sao trời dổi sắc giành ngôi

Ngoài kia vũ trụ den tối

Hai ngeui cách biệt nổi

Bởi sao trời dổi sắc giành ngôi

Ngoài kia vũ trụ den tối

Hai ngeui cách biệt nổi trôi

 

Bởi sao trời dổi sắc giành