Kỳ Quan Thứ 8 歌词
Kỳ Quan Thứ 8 - Hồ Ngọc Hà (胡玉荷)/Nguyễn Hồng Thuận
Lyrics by:Nguyễn Hồng Thuận
Composed by:Nguyễn Hồng Thuận
Produced by:Nguyễn Hồng Thuận
Mẹ ơi đừng xa con
Về nấu bữa cơm ngon
Nhà mình vẫn đầm ấm
Tiếng cười vui suốt đêm
Vẫn giống như tuổi thơ
Ta quây quần
Có câu hát ru ầu ơ
Có những câu chuyện bất tận
Mẹ ơi con hư lắm
Là đứa trẻ ham chơi
Vẫn cần mẹ la mắng
Vẫn còn chưa lớn khôn
Tựa lúc ham cuộc vui
Con quên về
Cả đêm mẹ đi tìm con
Ánh mắt vô hồn lo lắng
Nếu có ai yêu thương con
Và mong con hạnh phúc một đời
Đó sẽ luôn là mẹ
Người chở che nắng mưa cả đời
Bao dung con
Dành trọn cả tuổi xuân đang xanh
Đánh đổi cho con tháng ngày lành
Tuổi thơ ngang bướng
Con đâu nhận ra
Là đứa con không ngoan
Có quá sai không
Khi bao lần con vội
Vàng trách hờn mẹ
Chắc lúc ấy mẹ buồn
Mà vẫn luôn yêu thương
Nhẹ nhàng quan tâm con
Nhẫn nại mẹ chờ con lớn khôn
Mái tóc mỗi ngày
Lại điểm sương
Kỳ quan đẹp nhất
Trên cuộc đời này
Là trái tim yêu
Thương của mẹ
Mẹ chưa dạy cho con
Ngày không còn cơm ngon
Ngày mà khi con
Ngước mắt nhìn
Lên khoảng không
Là bốn bức tường
Với nỗi thinh lặng
Sẽ không ai đáp lời con
Chẳng biết con phải thế nào
Mẹ chưa dạy cho con
Một đứa trẻ ham chơi
Bài học tự chăm sóc
Phải học tự ủi an
Học bước trên cuộc
Sống không có mẹ
Trống không sâu trong lòng con
Mỗi lúc lại càng thêm lớn
Nếu có ai yêu thương con
Và mong con hạnh phúc một đời
Đó sẽ luôn là mẹ
Người chở che nắng mưa
Cả đời bao dung con
Dành trọn cả tuổi
Xuân đang xanh
Đánh đổi cho con
Tháng ngày lành
Tuổi thơ ngang bướng
Con đâu nhận ra
Là đứa con không ngoan
Có quá sai không
Khi bao lần con vội
Vàng trách hờn mẹ
Chắc lúc ấy mẹ buồn
Mà vẫn luôn yêu thương
Nhẹ nhàng quan tâm con
Nhẫn nại mẹ
Chờ con lớn khôn
Mái tóc mỗi ngày
Lại điểm sương
Kỳ quan đẹp nhất
Trên cuộc đời này
Là trái tim yêu
Thương của mẹ
Nếu có ai yêu thương con
Và mong con hạnh
Phúc một đời
Đó sẽ luôn là mẹ
Người chở che nắng mưa
Cả đời bao dung con
Dành trọn cả tuổi
Xuân đang xanh
Đánh đổi cho con
Tháng ngày lành
Tuổi thơ ngang bướng
Con đâu nhận ra
Là đứa con không ngoan
Có quá sai không
Khi bao lần con vội
Vàng trách hờn mẹ
Chắc lúc ấy mẹ buồn
Mà vẫn luôn yêu thương
Nhẹ nhàng quan tâm con
Nhẫn nại mẹ chờ con lớn khôn
Mái tóc mỗi ngày
Lại điểm sương
Kỳ quan đẹp nhất
Trên cuộc đời này
Là trái tim yêu
Thương của mẹ
Hành trang con sẽ
Mang theo cả đời
Là khoảnh khắc mẹ
Ôm con vào lòng