收聽Vu Cat Tuong的Nobody歌詞歌曲

Nobody

Vu Cat Tuong2018年10月18日

Nobody 歌詞

Nobody - Vũ Cát Tường

Lyrics by:Vu Cat Tuong

Composed by:Vu Cat Tuong

Produced by:Trong Nghia Tran - Vu Cat Tuong

Đêm đã cài then

 

Trăng nằm soi mình giữa dòng sông

 

Yeah

 

Tay vuốt bờ môi đỏ kia

 

Thấy từng hơi thở len vào đông

 

Dưới cái giá lạnh trời sao

Cuối phố chỉ mỗi hai mình đang quấn vào nhau

 

Ôi làn da mùi hoa trà

Thơm thơm và co mình dưới vòng tay ấy

 

Từng nhịp tim hòa với nhau

 

Đôi môi run run hôn lên vầng trán cao

 

Nhẹ nhẹ nhàng nhàng tan vào với nhau

 

Hôn lên cổ xương gầy xoa làn tóc

 

Vuốt tấm lưng êm trần gọi mời

Cảm nhận sức nóng đang rơi

Như là mây và gió lướt qua cánh đồng đang chờ đợi

Mùa gặt của trời

Áp sát hai cơ thể chẳng rời

Thì thầm những tiếng chơi vơi

Nơi mà ta cất giấu những âm thanh cả cuộc đời

Dưới những đường cong không tách rời

Nobody nobody

Touch me like you

 

Nobody nobody

Kiss me like you

 

Nobody nobody

Feel me like you

 

Nobody nobody

Love me the way like you do

 

Khi mây còn đang

 

Vắt mình ngang đỉnh núi ngủ dở dang

 

Đêm như bài thơ nằm ngang

 

Ôm cả đất trời dưới vầng trăng sáng

 

Thắm thoát năm dài ngày mau

 

Cuối phố vẫn mỗi hai mình đang quấn vào nhau

 

Ôi làn da mùi nắng say

Thơm thơm và co mình dưới vòng tay ấy

 

Từng nhịp tim hòa với nhau

 

Đôi môi run run hôn lên vầng trán cao

 

Nhẹ nhẹ nhàng nhàng tan vào với nhau

 

Hôn lên cổ xương gầy xoa làn tóc

 

Vuốt tấm lưng êm trần gọi mời

Cảm nhận sức nóng đang rơi

Như là mây và gió lướt qua cánh đồng đang chờ đợi

Mùa gặt của trời

Áp sát hai cơ thể chẳng rời

Thì thầm những tiếng chơi vơi

Nơi mà ta cất giấu những âm thanh cả cuộc đời

Dưới những đường cong không tách rời

Nobody nobody

Touch me like you

 

Nobody nobody

Kiss me like you

 

Nobody nobody

Feel me like you

 

Nobody nobody

Love me the way like you do

 

Vuốt tấm lưng êm trần gọi mời

Cảm nhận sức nóng đang rơi

Như là mây và gió lướt qua cánh đồng đang chờ đợi

Mùa gặt của trời

Áp sát hai cơ thể chẳng rời

Thì thầm những tiếng chơi vơi

Nơi mà ta cất giấu những âm thanh cả cuộc đời

Dưới những đường cong không tách rời

Nobody nobody

Dưới những đường cong không tách rời

 

Nobody

Kiss like you do

Nobody nobody

 

Nobody life like you do