收聽Noo Phuoc Thinh的Nhu Vay Mai Thoi歌詞歌曲

Nhu Vay Mai Thoi

Noo Phuoc Thinh2016年2月6日

Nhu Vay Mai Thoi 歌詞

Như Vậy Mãi Thôi - Noo Phuoc Thinh

Lyrics by:Nguyen Phuc Thien

Composed by:Nguyen Phuc Thien

Đoạn đường dài đã bước qua

 

Chợt nhìn lại cũng khá xa

 

Mình cùng đi qua bao nốt thăng trầm

Câu ca vang với dương cầm ngày mai

Cả hai dừng chân nơi ánh nến hồng

Bàn tay xây những mơ mộng

Theo ngày tháng nối năm dài

 

Nơi vùng trời có nắng xanh

Em tựa đầu trên gối anh

Vòng tay ôm lấy vai này

Ở phía sau luôn luôn là anh

Trong tim em bỗng thấy yên bình

 

Nhiều hơn những thứ mình từng đi kiếm

Khi yêu ai cũng thiết tha

Lòng luôn mang nỗi nhớ rất lạ

 

Chẳng biết mai sẽ như thế nào

Chỉ mong thấy nhau luôn được hạnh phúc

 

Dẫu có giận hờn xót xa

Thì hãy nhớ lúc tình mình diết da

Để mình không bao giờ cách rời

Chuyện tình hôm nay vẫn nguyên

Vẹn như ngày đôi mình mới yêu

 

Để những thói quen luôn là em khi tỉnh giấc

Để những ngón tay đan vào nhau khi cần nhất

Mỗi ngày ngắm em bên anh khi trời sáng

Thời gian ơi xin trôi đừng quá nhanh

Nếu bão giông có về đây xin đừng đến

Để những chiếc hôn vẫn nồng

Ấm trao nhau khẽ khàng

 

Khung trời có em với anh

Và hai ta sẽ luôn như vậy mãi thôi

 

Khi yêu ai cũng thiết tha

Lòng luôn mang nỗi nhớ rất lạ

 

Chẳng biết mai sẽ như thế nào

Chỉ mong thấy nhau luôn được hạnh phúc

 

Dẫu có giận hờn xót xa

Thì hãy nhớ lúc tình mình diết da

 

Để mình không bao giờ cách rời

Chuyện tình hôm nay vẫn nguyên

Vẹn như ngày đôi mình mới yêu

 

Để những thói quen luôn là em khi tỉnh giấc

Để những ngón tay đan vào nhau khi cần nhất

Mỗi ngày ngắm em bên anh khi trời sáng

Thời gian ơi xin trôi đừng quá nhanh

Nếu bão giông có về đây xin đừng đến

Để những chiếc hôn vẫn nồng

Ấm trao nhau khẽ khàng

 

Khung trời có em với anh

Và hai ta sẽ luôn như vậy mãi thôi

Để những thói quen luôn là em khi tỉnh giấc

Để những ngón tay đan vào nhau khi cần nhất

Mỗi ngày ngắm em bên anh khi trời sáng

Thời gian ơi xin trôi đừng quá nhanh

Nếu bão giông có về đây xin đừng đến

Để những chiếc hôn vẫn nồng

Ấm trao nhau khẽ khàng

Khung trời có em với anh

 

 

Và hai ta sẽ luôn như vậy mãi thôi